Bán kết AFF Cup - Việt Nam thua sốc trên sân nhà

12/12/2014 9:12:16 AM
4 bàn thua hết sức ngớ ngẩn trước Malaysia ngay trong hiệp 1 đã khiến ĐT Việt Nam “vỡ trận” và khiến cho 40.000 khán giả trên sân chết lặng, hàng triệu trái tim đau nhói…

 

 

Sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam đã thắp lên hy vọng trong lòng người hâm mộ nước nhà…rồi lại dập tắt hy vọng ngay sau 90 phút thi đấu bởi trận thua “không tưởng” trước đối thủ Malaysia. 

 

4 bàn thua hết sức ngớ ngẩn trước Malaysia ngay trong hiệp 1 đã khiến ĐT Việt Nam “vỡ trận” và khiến cho 40.000 khán giả trên sân chết lặng, hàng triệu trái tim đau nhói…

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc Malaysia chủ động chơi nhanh, tấn công liên tục trong khi đội chủ nhà Việt Nam chưa kịp “tập trung”. Phút thứ 3, Việt Nam đã phải trả giá do lỗi của Quế Ngọc Hải với cầu thủ Malaysia trong vòng cấm và trọng tài đã thổi còi cho đội khách được hưởng quá đá Penalty. Cầu thủ Safiq Rahim thực hiện thành công quả đá phạt đền mở tỷ số 1 - 0 cho Đội tuyển Malaysia.

 

 

Việt Nam chơi bế tắc trước Malaysia

 

Bàn thắng sớm khiến ĐTVN như bị dội gáo nước lạnh và liên tục mắc sai lầm. Phút thứ 16, thủ môn Nguyên Mạnh và hàng phòng thủ Việt Nam thi đấu mờ nhạt, phối hợp không ăn ý để tiền đạo Talaha dễ dàng tung cú sút nâng tỷ số lên 2 - 0.

 

Sau bàn thua thứ 2, ĐT Việt Nam dồn lên tấn công và may mắn đã cũng đã mỉm cười khi Công Vinh sút thành công quả phạt đền do lỗi của Akin kéo người trong vòng cấm rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2.

 

Nhưng niềm vui chẳng được tày gang, chỉ sau đó ít phút (phút 29), hàng phòng thủ Việt Nam lại tiếp tục mắc sai lầm. Từ một tình huống tạt bóng của Indra Putra bên cánh trái, chạm vào người Tiến Thành đã biếu không cho Malaysia bàn thắng thứ 3 đẩy Việt Nam rơi vào bế tắc và mất hoàn toàn thế trận.

 

 

Nỗi buồn của người hâm mộ Việt Nam.

 

Phút 43, từ pha phối hợp đá phạt góc, số 12 Bin Adan đánh đầu chính xác trước số đông hàng phòng thủ Việt Nam nâng tỷ số lên 4 – 1 khiến cho 40 nghìn CĐV trên sân Mỹ Đình “chết lặng”.  Một số CĐV không kìm nén được cảm xúc và thất vọng đã buồn bã rời khỏi sân. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số không tưởng 4 – 1 nghiêng về Malaysia.

 

Bước vào hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục chơi bế tắc, mờ nhạt, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Malaysia do HLV Malaysia Dollah Saleh sử dụng chiến thuật phòng ngự chặt để bảo toàn tỷ số.

 

Phút thứ 62, Huy Hùng có bóng và quyết định tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác. Phút 79, Công Vinh có bóng và thoát xuống xử lý đẳng cấp dứt điểm tung lưới Malaysia rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 4. Những phút còn lại của trận đấu, mặc dù rất cố găng, nhưng Đội tuyển Việt Nam cũng không thể ghi thêm được bàn thắng nào. Tỷ số 4 - 2 nghiêng về Malaysia là kết quả cuối cùng của trận đấu.

 

 

Dòng người buồn bã ra về

 

Như vậy, với trận đấu lội ngược dòng thành công, Đội tuyển Malaysia đã chính thức giành tấm vé tham dự trận chung kết AFF Cup 2014.

 

Trận đấu khép lại với nỗi buồn sâu thẳm và sự hụt hẫng của 90 triệu người dân Việt Nam. Trong dòng người lẫm lũi ra về, ai đó đã thốt lên "Không biết đến bao giờ ĐT Việt Nam mới thực sự “trưởng thành”".

 

Hải Yến - Skcs.vn

Các tin khác